Trong lúc làm vệ sinh trên máy bay, một nhân viên đã phát hiện một gói báo bỏ quên, bên trong có 38.800 USD (tương đương hơn 863 triệu đồng). Ngay sau đó, nhân viên này đã đem trả lại cho khách.
Báo cáo của Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài (NIAGS) cho biết, ngày 26.8.2015, trên chuyến bay VN614 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Sau khi máy bay hạ cánh, chị Nguyễn Thị Đoán lên máy bay làm nhiệm vụ vệ sinh máy bay đã phát hiện một gói báo trên ghế ngồi số 16B.
Chị Đoán mở gói báo ra thì thấy bên trong có 38.800 USD (tương đương hơn 863 triệu đồng). Nghĩ là tài sản của hành khách đi trên chuyến bay bỏ quên, chị Đoán đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài (NIAGS). Ngay sau đó, số tiền được bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

Nhân viên phục vụ hành khách trên máy bay của VietNam Airlines (Ảnh minh họa)
Ngày 10.9, một nhân viên cũng nhặt được tiền của hành khách trên chuyến bay VN427 Vietnam Airlines. Cụ thể, anh Nguyễn Xuân Hùng - nhân viên Phòng Phục vụ hành khách (Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài) khi làm nhiệm vụ đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều tiền đô la Mỹ, tiền Việt - tương ứng với 95 triệu đồng; chứng minh thư mang tên Lê Đức Anh, thường trú tại xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Anh Hùng đã báo cáo đơn vị và phối hợp với nhân viên bộ phận xử lý gửi thông báo cho hành khách thông qua địa chỉ email, tuy nhiên địa chỉ bị sai.
Sau đó, anh Hùng đã liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Cẩm Phú thông báo về trường hợp trên, xin số điện thoại cố định của gia đình anh Đức Anh để hướng dẫn khách lên nhận lại ví. Ngày 15.9, hành khách Lê Đức Anh đã lên sân bay Nội Bài nhận lại tài sản bỏ quên của mình và viết thư cảm ơn.
Gần đây nhất, ngày 11.9, chuyến bay VN227 của Vietnam Airlines từ Hà Nội tới sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Trong lúc nhân viên Đặng Ngọc Hải (Đội Dịch vụ cung ứng, Phòng Dịch vụ trên tàu bay) của Xí nghiệp Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất (TIAGS) làm nhiệm vụ trên khoang khách đã nhặt được một chiếc iPad.
Cùng thời điểm này, hành khách Nguyễn Lân Dũng đã gọi điện qua đường dây nóng tại sân bay Tân Sơn Nhất thông báo về việc bỏ quên chiếc iPad trên máy bay. Sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất đã kiểm tra thông tin và xác định chiếc iPard đúng là của ông Dũng.
Sau 2 tiếng khai báo mất tài sản và hoàn tất các thủ tục xác minh, bộ phận có trách nhiệm đã trao trả chiếc iPad cho hành khách nói trên.
Nguồn 24h
-
iPhone 12 sẽ có một khả năng chưa từng xuất hiện trên bất kì chiếc smartphone nào
-
Đà Nẵng được hưởng cơ chế đặc thù về tài chính
-
Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
-
Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử
-
Vạch mặt chiêu trò "tinh quái" giả mang bầu nhiều năm để lừa xin tiền
-
Mafia Mexico - những kẻ máu lạnh nhất thế giới
-
Virus Zika gây đại dịch có nguồn gốc từ châu Á?
-
Những vấn đề F0 nên hỏi bác sĩ khi điều trị tại nhà
-
Tạm giữ hơn 900 thùng trái cây không rõ nguồn gốc
-
Quy tụ người tài cho lãnh đạo và quản trị quốc gia
