Bác sĩ đang khám cho bệnh nhân thì thấy một cô gái đứng trước cửa phòng. Ông hỏi cô gái:
- Này, cô đến khám gì?
- Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tý việc.
- Xin cô cứ nói.
- Dạ, em nhờ anh đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về.
- Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không biết chữ à.
- Dạ, em biết chữ, nhưng vẫn không đọc được thư của anh ấy. Vì người yêu em cũng là bác sĩ nên mới đến nhờ anh.
- !!!
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Sapa- đặc sắc văn hóa lễ hội các dân tộc
-
Hà Linh JSC: Xây dựng thương hiệu phào chỉ " Made in Việt Nam"
-
7 ngân hàng “vây” công ty để… siết nợ
-
Ngân hàng đầu tiên liên thông thanh toán thu phí tự động không dừng ETC
-
Dạy con là cả nghệ thuật và khoa học
-
Maritime Bank: Hoàn thiện sáp nhập MDB và mua lại TFC trong quý 2
-
Việt Nam tiếp tục theo dõi nhóm tàu Hải Dương 08 của Trung Quốc
-
Nữ tướng đồ hiệu `ngang cơ` Johnathan Hạnh Nguyễn
-
Công thức dân gian giúp tóc đen mượt tự nhiên
-
Lý do nhân viên chọn làm việc với người sếp tồi