Thủ thành Leno 'xuất quỷ nhập thần' giúp Arsenal khuất phục Liverpool

ngày 02/10/2020

Thủ thành Bernd Leno thi đấu “xuất quỷ nhập thần” nhiều lần cứu cho Arsenal khỏi những bàn thua trông thấy.

Số phận run rủi đã đưa Liverpool và Arsenal tái đấu chỉ 3 ngày sau cuộc đụng độ ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh.

Trên sân nhà Anfield, “Lữ đoàn đỏ” chủ động nhập cuộc với lối chơi pressing và áp đặt thế trận như cách họ đã làm để thắng Arsenal 3-1, hôm 29/9.

Thống kê cho thấy, chủ nhà Liverpool có thời lượng kiểm soát bóng 56%, tung ra tổng cộng 16 cú sút với 7 lần trúng đích.

Bên kia chiến tuyến, Pháo thủ thành London thi đấu khá chịu trận nhưng bù lại họ có thủ môn Bernd Leno “xuất quỷ nhập thần” nhiều lần cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy, qua đó làm nản lòng các chân sút đôi phương.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với kết quả hòa 0-0 buộc 2 đội bước ngay vào loạt sút luân lưu cân não và thủ thành Bernd Leno tiếp tục sắm vai người hùng của Arsenal.

Đây là trận đầu tiên sau 39 trận kể từ tháng 2/2019 đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không ghi bàn thắng nào tại thánh địa Anfield.

Thủ thành Adrian (Liverpool) đã cản phá thành công quả đá luân lưu ở lượt sút thứ 3 của Elneny bên phía đội khách.

Tuy nhiên, lợi thế của chủ nhà Liverpool đã bị thủ thành Bernd Leno “san phẳng” khi bắt bài chặn đứng cú sút của Origi.

Các cầu thủ Arsenal ăn mừng sau khi Joe Willock thực hiện thành công quả đá quyết định.

Trong ngày thi đấu rực sáng, thủ môn Leno một lần nữa đổ người đúng hướng để cản phá cú sút của Wilson ở lượt luân lưu thứ 6.

Như được người gác đền của đội nhà tiếp thêm sự tự tin, sau đó Willock lạnh lùng dứt điểm thành công để giúp Asernal thắng 5-4, qua đó vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

Còn nhớ, hồi cuối tháng 8, Arsenal cũng hạ Liverpool 5-4 trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch Siêu cúp nước Anh.


Nguồn: Báo GD&TĐ