Một nữ nhân viên nhà hàng người Campuchia được những đối tượng da đen mời sang châu Phi du lịch sau đó nhờ mang 5 kg ma túy về Việt Nam.
Ngày 27/9, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hom Kosal (SN 1977, quốc tịch Campuchia) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
Kosal là nhân viên phục vụ tại1 nhà hàng ở thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) và được một phụ nữ người Thái thường gọi là “chị Hai” giới thiệu với một người đàn ông da đen biệt hiệu “anh trai”. Sau đó, “anh trai” mời Kosal sang châu Phi du lịch 3 lần.
Lần cuối cùng, “anh trai” đưa cho Kosal 1300 USD làm lộ phí và dặn dòđến châu Phi sẽ có người đón về khách sạn. Tại châu Phi, đường dây ma túy xuyên quốc gia đã đưa cho Kosal một vali chứa2 túi nilon đựng 5 kg ma túy để bay về Việt Nam.
Tối 21/4/2012, Kosal vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng hải quan kiểm tra, bắt giữ giao công an xử lý.
{fcomment}
-
Đau lòng bố châm lửa dọa, không ngờ thiêu chân con
-
Vàng tụt giá gần 300 nghìn đồng/lượng
-
Năm 2014, Việt Nam nhập gì từ Trung Quốc?
-
Bộ Công Thương nói gì sau khi lãnh đạo Liên kết Việt bị bắt?
-
Hình ảnh Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11
-
Bi hài người đàn bà 2 con bắt cóc cháu giả làm con đẻ
-
Nữ tướng đồ hiệu `ngang cơ` Johnathan Hạnh Nguyễn
-
Những “lời dối trá” về ẩm thực mạnh khỏe
-
Phó Thủ tướng yêu cầu xem lại cách tính thuế nhập khẩu xăng dầu
-
Những lý do khiến đá muối Himalaya luôn được lựa chọn sử dụng trong massage
