Chứng kiến người thân chết thảm, gia đình nạn nhân gào khóc thảm thiết, ngất lên ngất xuống bên thi thể nam công nhân bị kẹt đầu trong thang máy.
![]() |
Cả trăm người đứng nghẹt con hẻm 138 Ngô Quyền để xem cảnh sát cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Châu Thành |
9h sáng 2/5, Hà Quốc Oai (17 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) làm công nhân tại cơ sở chuyên sản xuất bulong, ốc vít ở căn nhà 5 tầng trong hẻm 138 Ngô Quyền (phường 5, quận 10, TP HCM) vào thang máy chuyên dùng để lấy hàng hoá từ trên xuống.
Khi thang máy vận hành tới tầng 4, Oai được cho là thò đầu ra ngoài bấm nút điều khiển thì bị kẹt đầu nhưng không ai biết. Đến khi mọi người ở dưới thấy máu chảy từ trên xuống thì mới tá hỏa tiến hành cứu nam công nhân, song đã muộn.
![]() |
Người nhà nam công nhân xấu số gào khóc thảm thiết. Ảnh: Châu Thành |
Hơn 10 cảnh sát cứu hộ quận 1 nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Họ phải dùng máy khoan cắt, phá tường vất vả hơn 3 giờ liền mới đưa được thi thể nam công nhân ra ngoài.
Chứng kiến người thân chết thảm, gia đình nạn nhân gào khóc thảm thiết, ngất lên ngất xuống. Oai mới làm tại cơ sở này hơn 2 tuần thì tai nạn xảy ra.
Châu Thành
{fcomment}
-
`Triển lãm bất động sản Land24` – nhiều lợi ích trong một
-
“Hòa Phát đã đòi được 264 tỷ đồng từ vụ lừa đảo của bầu Kiên”
-
Gạch ốp lát Nhật Bản - Vật liệu bền vững cho mọi công trình
-
300 người Việt ở Ukraine đã về nước an toàn trên chuyến bay của Bamboo Airways ngày 10/3
-
Thủ khoa nhà không số, phố không tên
-
Thế giới sẽ chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế sắp tới
-
Lý do các nước giàu chưa thấm đòn lãi suất tăng?
-
Ăn trái cây nóng sao cho mát?
-
Đầu năm, BĐS đi lễ xin "tranh mua, tranh bán"
-
'Truyền thuyết về Quán Tiên' ra mắt khán giả Hà Nội