Chung kết EURO 2012: Khi Italia không bị Tây Ban Nha “ru ngủ”…

ngày 01/07/2012

 (Tinthethao.net) - Euro 2012 sắp đi đến trận đấu cuối cùng, trong chặng đường đã qua Tây Ban Nha và Italia đã để lại trong mắt người hâm mộ những màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Cả hai đội đều xứng đáng nâng cao chiếc cúp Châu Âu danh giá. Lúc này đây người hâm mộ bóng đá thế giới đang hồi hộp chờ đợi xem trận chung kết giữa “kẻ tám lạng người nửa cân” này sẽ gọi tên đội bóng nào trên bục vinh quang. 

spain-italyuefaeuro2 452229

Hai đội bóng, một khát vọng. Ai sẽ trở thành “vua” Châu Âu? Ảnh: Internet

Italia gọi…

Qua 5 trận đấu kể từ đầu giải, Italia luôn cho thấy họ là đội bóng có lối chơi đoàn kết khi đối đầu với bất cứ đối thủ nào. Hàng công sắc bén trong khi hàng thủ vô cùng chắc chắn dưới sự chỉ huy của người cầm trịch Pirlo. Ở vòng bảng, các Tifosi dù tin tưởng đội bóng của mình đến mấy cũng không thể ngờ rằng đội bóng của Prandelli có thể tiến bộ nhanh đến thế. Bắt đầu bằng việc loại Tam sư trên chấm phạt đền và tiếp đến là việc biến những kì vọng của các CĐV Đức tan biến bằng cú đúp không tưởng của Balotelli. 

Dưới thời Cesare Prandelli, lối chơi của Italia không còn mang nặng tính thực dụng của lối đá catenaccio truyền thống mà thay vào đó là sự uyển chuyển linh hoạt trong cách vận dụng sơ đồ chiến thuật và phối hợp nhóm nhỏ, bật bóng ngắn tương tự như Tây Ban Nha hay Pháp. Ở mỗi trận các trận đấu năm nay, Italia không sử dụng duy nhất một đội hình và trong từng thời điểm cũng thế. Những Marchisio, De Rossi hay Montolivo luôn khuấy đảo liên tục ở khu trung tuyến cộng với khả năng giữ bóng của các cầu thủ này giúp Italia có thể giữ nhịp trận đấu khá tốt. Điểm nhấn quan trọng nhất trong lối chơi của Italia chính là việc Prandelli cho phép Pirlo chơi tự do nơi tuyến giữa. Chính sự cơ động của Pirlo và những đường chuyền chính xác của anh đã mở toang cánh cửa vào khung thành của đối phương. Không những thế, hàng thủ của Italia dù không được đánh giá cao tại giải nhưng tính kỉ luật trong lối chơi luôn giúp cho khoảng trống trước mặt Gianluigi Buffon được khỏa lấp. Đối đầu với nhà ĐKVĐ ở trận đấu cuối cùng khiến người hâm mộ đội tuyển không khỏi lo lắng, tuy nhiên niềm tin vào đội bóng con cưng là điều mà các Tifosi luôn có, hơn thế nữa niềm tin đó đang lên rất cao sau chiến thắng thể hiện đầy đủ bản lĩnh của người Italia ở trận bán kết.

1

Pirlo sẽ là niềm hy vọng số một của Italia trong trận chung kết. Ảnh: Internet

Phát biểu trước trận đấu, HLV Prandelli đã cho biết đội bóng của ông chẳng phải e ngại Tây Ban Nha, chiến lược gia này khẳng định: “Chúng tôi không e ngại Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ tìm ra điểm yếu nhất của họ để tập trung khai thác. Tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng, đây là lần thứ 3 liên tiếp, họ góp mặt trong trận chung kết giải đấu lớn, điều đó có nghĩa rằng Tây Ban Nha là tập thể tuyệt vời. Nhưng chúng tôi cũng cho thấy những bước phát triển vượt bậc và giờ đây, đã thực sự trở thành đội bóng. Chúng tôi vừa có trận đấu tuyệt vời trước người Đức ở bán kết”. 

Tây Ban Nha có trả lời được không?...

Nhìn lại chặng đường đã qua của hai đội, Tây Ban Nha có vẻ suôn sẻ và yên ả hơn so với đối thủ. Đoàn quân của ông Del Bosque vượt qua vòng bảng một cách nhẹ nhàng và con đường đến trận chung kết của họ chỉ vấp phải một Bồ Đào Nha chơi kiên cường và đầy quyết tâm. Chỉ đến khi Cesc Fabregas sút tung lưới Patricio trên chấm 11m thì các cổ động viên Tây Ban Nha mới tin rằng đội bóng con cưng của mình đã vào chung kết.  

1

Tây Ban Nha có thể ngăn cản được Super Mario? Ảnh: Internet

Tuy lối chơi của họ có những thay đổi rất tích cực nhưng chính việc lạm dụng tiqui-taka có phần khiến cho đối thủ dễ dàng hóa giải Xavi và các đồng đội. Từng trận đấu đã qua, TBN đã chuyển mình nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Jesus Navas, Jordi Alba hay sơ đồ 4-6-0 đầy sáng tạo có thể là các yếu tố mang lại chiến thắng cho TBN nhưng liệu rằng những nét mới đó có đánh bại được một Italia đầy kỉ luật. Nên nhớ rằng trong mùa bóng năm nay, lối chơi tiqui-taka của Barcelona đã không ít lần bị đối phương khắc chế khiến cho “gã khổng lồ” trắng tay ở La Liga và Champions League. Các đối thủ đã quá hiểu tiqui-taka hay nói cách khác là tiqui-taka không còn “khó” đánh bại nữa. Sự sa sút của một lối chơi cùng với việc tiền vệ trụ cột Xavi không còn giữ được phong độ đỉnh cao khiến Tây Ban Nha dù vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ nhưng không ít người hâm mộ hoài nghi về việc họ sẽ trở thành cựu vương sau trận đấu tại sân Olympic. Rõ ràng Tây Ban Nha cần tiếp tục cải tiến lối chơi và khả năng sáng tạo hơn nữa trong trận chung kết nếu không muốn bị Italia vượt qua. Cơ hội sẽ chỉ đến một lần và đó sẽ là lần cuối cùng của Tây Ban Nha tại Euro năm nay. 

Trước báo giới, HLV Del Bosque cho biết: "Chúng tôi không bao giờ nuối tiếc vì đã không cho người Italia về nước sớm, trong mọi trận đấu, Tây Ban Nha sẽ thi đấu với tất cả những gì có thể. Trong trận đấu sắp tới, chúng tôi vẫn chơi theo cách của mình, vẫn sử dụng những “vũ khí” quen thuộc, theo tôi, cơ hội trong trận đấu sắp tới chia đều cho cả hai đội bóng. Tây Ban Nha có 2 ngày chuẩn bị cho trận chung kết và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận trận đấu theo cách tốt nhất có thể”.

1 giờ 45 ngày 2/07/2012, Tây Ban Nha và Italia, sẽ chỉ có một đội bóng bước lên “ngai vàng” của bóng đá Châu Âu. Tây Ban Nha đã từng làm được cách nay 4 năm và biết đâu sẽ có lần thứ 2. Làm được điều đó, họ sẽ khắc tên mình vào lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Còn với Italia, khi có niềm tin và bản lĩnh thì không có gì là không thể. Chúng ta hãy chờ xem đội bóng nào sẽ trở thành vị “vua” mới của Châu Âu.

Johny Huy

Johny@tinthethao.net

{fcomment}