Những lâu đài này không chỉ mang kiến trúc độc đáo mà nó còn chứa đựng tâm huyết suốt cuộc đời của gia chủ: "Ngôi nhà điên" ở Đà Lạt; Ngôi nhà phong thủy ở Hưng Yên; "Lâu đài" kỳ quái xứ Nghệ...
"Ngôi nhà điên" ở Đà Lạt
"Ngôi nhà điên" đã trở thành một trong những điểm tham quan hấp dẫn của Đà Lạt trong suốt một thập kỷ vừa qua. Công trình do nữ kiến trúc sư người Việt Nam- Đặng Việt Nga thiết kế nên ban đầu được đặt tên là "Biệt thự Hằng Nga", nhưng sau này đổi tên thành "Crazy House" hay "Ngôi nhà điên".
Tọa lạc tại số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt, ngôi nhà biệt thự phá cách này tọa lạc trên một khuôn viên rộng gần 1600 mét vuông.
Khách tham quan có thể có cảm giác như đến thăm xứ sở thần tiên của Alice khi ngắm các ô cửa sổ lồi lõm, hình thù kỳ lạ hay khu vườn trong lâu đài với một tấm mạng nhện khổng lồ bằng sắt ở ngay lối vào biệt thự.
"Lâu đài" kỳ quái xứ Nghệ
“Siêu biệt thự” cao đến chục tầng xây từ đá táp lô và trụ bê tông, do lão nông nghèo Nguyễn Ngọc Cường (55 tuổi, xóm Đồng Xoài, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) tự tay thiết kế và xây dựng; căn nhà từng đánh thức trí tò mò của không ít người dân địa phương và lữ khách mỗi dịp đi qua.
Người ta thường gọi ông là "khùng" vì tự dưng một mình xây căn nhà kỳ quái này. Tuy nhiên có nhiều người lại thích thú, cảm thấy thán phục tài của ông. Ông Cường khẳng định ngôi nhà của mình có thể chịu đựng gió giật cấp 11-12. Nhưng theo nhiều thợ xây kinh nghiệm thì căn nhà này rất nguy hiểm.
"Ngôi nhà điên" đã trở thành một trong những điểm tham quan hấp dẫn của Đà Lạt trong suốt một thập kỷ vừa qua. Công trình do nữ kiến trúc sư người Việt Nam- Đặng Việt Nga thiết kế nên ban đầu được đặt tên là "Biệt thự Hằng Nga", nhưng sau này đổi tên thành "Crazy House" hay "Ngôi nhà điên".
Tọa lạc tại số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt, ngôi nhà biệt thự phá cách này tọa lạc trên một khuôn viên rộng gần 1600 mét vuông.
![]() |
| Ngôi nhà điên ở Đà Lạt |
![]() |
| Ngôi nhà có kiến trúc độc đáo |
"Lâu đài" kỳ quái xứ Nghệ
“Siêu biệt thự” cao đến chục tầng xây từ đá táp lô và trụ bê tông, do lão nông nghèo Nguyễn Ngọc Cường (55 tuổi, xóm Đồng Xoài, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An) tự tay thiết kế và xây dựng; căn nhà từng đánh thức trí tò mò của không ít người dân địa phương và lữ khách mỗi dịp đi qua.
![]() |
| Cận cảnh “lâu đài” có một không hai ở xứ Nghệ |
Theo VTC News
{fcomment}
Tin nên đọc
-
Việt Nam có trường đại học y khoa quốc tế đầu tiên
-
POCO F2 Pro chính thức lên kệ - Giá quá rẻ dành cho một siêu phẩm
-
Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn người dân về thuốc điều trị COVID-19
-
Trấn Thành quần áo lòe loẹt, hát đến co giật
-
Vì sao người dân Thụy Sĩ 'đổ xô' mua vàng giữa đại dịch Covid-19?
-
APEC: Ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tin cậy
-
Lễ trao giải Cánh Diều 2014: Xấu xí và thiếu chuyên nghiệp
-
Có nên dỡ trần lãi suất 0% tiền gửi USD?
-
Vanquish phiên bản đặc biệt kỷ niệm 100 năm Aston Martin
-
Trung Quốc dần mạnh dạn đáp trả thương chiến với Mỹ



